Cuộc sống mới ở khu tái định cư

09:49 - Thứ Hai, 02/01/2023 Lượt xem: 3217 In bài viết

ĐBP - Để Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên có thể chính thức khởi công, bắt tay vào thực hiện những hạng mục chính, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã di chuyển đến các khu tái định cư. Sau một thời gian về nơi ở mới, cuộc sống của người dân đã dần ổn định và có những đổi thay theo chiều hướng tích cực...

Dáng dấp khu đô thị hiện đại đang dần hình thành tại khu tái định cư số 1, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ.

Trong cái rét ngọt của một chiều cuối năm, chúng tôi tìm về khu tái định cư số 3, thuộc tổ dân phố 5, phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ). Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà mới xây khang trang, bề thế đã mọc lên san sát, cho thấy sức sống đang bừng lên trên vùng đất mới. Được biết, để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân vùng dự án, các khu tái định cư phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đều đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... Dạo quanh một vòng khu tái định cư khang trang, mang dáng dấp của đô thị hiện đại, chúng tôi dừng chân tại quán tạp hóa của bà Lê Thị Hiên. Bà Hiên là một trong số những người đầu tiên chuyển từ nơi ở cũ tới tái định cư tại khu này. Vui vẻ chuyện trò với chúng tôi, bà Hiên bộc bạch: “Trước nhà tôi ở tổ 6, phường Thanh Trường. Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên mới chuyển ra đây. Gia đình là chấp hành nghiêm chỉnh lắm! Di dời đầu tiên. Bốc thăm xong đất là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm nhà mới rồi. Ra đây khác với nơi ở cũ, thoải mái hơn nhiều, đường sá to đẹp, rộng rãi, sạch sẽ. Bà con ở đây sống cũng tình cảm lắm, chẳng phân biệt từ phố nào chuyển đến hay mới mua đất về đây đâu...” .

Vốn thích làm thơ, bà Hiên “khoe” cả một tập dày bản thảo thơ sáng tác từ khi chuyển ra đây. Bà bảo có ngày viết được cả chục bài thơ, rồi chẳng ngần ngại mà đọc cho chúng tôi nghe một số tác phẩm của mình. Trong đó, chúng tôi nghe có nhiều bài thơ mà từng câu chữ, vần điệu đều đang ngợi khen cuộc sống nơi ở mới, với những người bạn, người hàng xóm mới. Chắc hẳn, nơi đây phải mang lại nhiều niềm vui thì người phụ nữ gần bước vào tuổi thất thập ấy mới yêu đời, yêu thơ đến thế...

Rời khu tái định cư số 3, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm tới khu tái định cư số 1, thuộc khu vực phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ. Khác với điểm dừng chân trước, nơi đây vẫn gọi là khu tái định cư số 1 bởi khu dân cư này vẫn chưa thành lập được tổ dân phố mới. Ngay từ lối vào, chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay chóng mặt của cơ sở hạ tầng nơi đây. Từ quốc lộ 12, con đường nhựa phẳng lỳ, vạch kẻ đường bóng màu mới, uốn quanh bên những căn nhà 2, 3 tầng khang trang hiện đại như dẫn chúng tôi vào một khu đô thị mới ở thành phố miền xuôi. Để chắc chắn nhận định của mình, chúng tôi đến nhà bà Phạm Thị Thoa, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Thanh Trường, đang sinh sống tại đây. Đón chúng tôi trước căn nhà 3 tầng khang trang, bà Thoa chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống mới ở khu tái định cư. Hiện nay ở khu này có khoảng 140 hộ dân, chủ yếu từ các tổ 1, 2, 4, 6 chuyển về. Cũng có cả những hộ mới mua đất lên đây làm nhà nữa. Nhìn chung, chuyển từ nơi cũ ra đây, ai cũng cố gắng xây dựng cho mình một mái nhà mới to đẹp, đủ đầy tiện nghi, dù có phải vay mượn thêm đi chăng nữa...

Chỉ cho chúng tôi khu vực Trường Tiểu học và THCS Thanh Trường, Mầm non Thanh Trường bà Thoa tiếp lời: “Ra đây gần trường học, đường sá lại rộng rãi, bố mẹ, ông bà đưa đón con cháu cũng tiện. Khu vui chơi chưa được xây dựng thì người dân mượn tạm miếng đất làm sân bóng chuyền để buổi chiều mọi người cùng rèn luyện sức khỏe, vừa gắn chặt tình làng, nghĩa xóm. Rồi tối tối chị em phụ nữ quanh đây lại rủ nhau ra nhà văn hóa chung tập dưỡng sinh, nhảy dân vũ... Tuy là không cùng ở một nơi chuyển về, nhưng trước lạ sau quen, bây giờ các hộ đều sống tình cảm, gắn kết với nhau...”.

Chia tay bà Thoa, chúng tôi tiếp tục rảo bước quanh khu tái định cư số 1 để cảm nhận rõ hơn cuộc sống mới của người dân nơi đây. Xung quanh khu vực này, vẫn còn những ô đất trống, chưa xây dựng; nhiều ô đất đã mọc lên những luống rau nhỏ xanh tốt... Nhiều ô đất khác thì nhộn nhịp hơn, nhân công, máy móc đang gấp rút dựng lên những ngôi nhà mới theo thiết kế hiện đại, có lẽ gia chủ cũng đang thúc tiến độ, kịp hoàn thành để đón xuân... Tại một quầy thuốc nhỏ ngay ngã tư trường học, mọi diện tích đều được tận dụng để kinh doanh. Ngoài dược phẩm, cô chủ quán còn bán thêm đồ ăn vặt phục vụ người dân và học sinh quanh khu vực này. Thấy cô chủ vui vẻ, chúng tôi hỏi đùa là đi mua đất và muốn tham khảo qua giá cả nơi này. Đáp lại chúng tôi, cô chủ quán vừa nhanh tay quạt than, lật thịt, vừa khẳng định chắc nịch: “Giá đất ở quanh khu này cũng phải 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ một suất đấy anh. Tăng cao hơn so với thời điểm đầu nhiều rồi. Nhưng nếu các anh mà mua thì nên mua ngay đi, vì đất đang chững. Chứ không một thời gian nữa đường Thanh Minh - Độc Lập làm xong, sân bay hoàn thành và một số dự án khác nữa khởi động thì giá đất có thể còn tăng nữa đấy. Nhìn chung, cứ ở gần bến xe thì không lo giá đất xuống đâu...”.

Cuộc trò chuyện bên bếp than hồng chiều đông với cô chủ quán lạc quan về tương lai thì chúng tôi còn vô tình gặp lại một người quen cũ. Và người phụ nữ xấp xỉ lục tuần ấy có lẽ cũng nhận ra chúng tôi. Có duyên biết bà từ nơi ở cũ, chúng tôi nhớ trước đây gia đình bà là một trong số nhiều hộ chưa đồng thuận với phương án di dời, đôi khi còn hơi gay gắt trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Thế nhưng lần này gặp lại, chúng tôi thấy bà mang một thái độ khác hoàn toàn. Chúng tôi nửa đùa, nửa thật: “Về khu tái định cư mới còn bức xúc nữa không cô?”. Bà chỉ cười: “Đền bù thỏa đáng rồi thì việc gì phải bức xúc nữa...”.

Trời về chiều, hoàng hôn dần buông xuống những mái nhà ở khu tái định cư mới số 1. Từng tốp trẻ em hồn nhiên nô đùa trên những vỉa hè rộng. Các bác lớn tuổi, người thì chăm sóc mấy luống rau, người lại khởi động chuẩn bị đánh bóng chuyền hơi... Nhìn khung cảnh yên bình, chúng tôi cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây đã ổn định trở lại sau cuộc thiên di lịch sử và đang có những sự đổi thay theo chiều hướng tích cực hơn... Hi vọng, trong thời gian tới và nhất là năm mới 2023, sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp cho những khu tái định cư để cuộc sống của họ có thêm bước chuyển mình mạnh mẽ...

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top